"Chồng đang được bán với giá rẻ, ai mua nào?"
Nhà chồng có ba anh em trai, Hoan về làm dâu và được nhường buồng duy nhất, nhưng mỗi khi các em về thì rất bất tiện. Các chị thường đùa rằng Hoan nên rình bố mẹ chồng để nhắc họ xây nhà, nhưng Hoan chỉ thở dài, mệt mỏi với công việc. Cô nhớ lần chú hai về đăng ký kết hôn, cả nhà phải ngủ riêng vì không có chỗ. Dự kiến hôm cưới, mẹ con Hoan sẽ phải sơ tán khỏi phòng, và sắp tới chú út cũng sẽ lấy vợ, có lẽ gia đình sẽ phải chật chội hơn nữa. Hoan cảm thấy chán nản với chồng vô tâm và áp lực từ cuộc sống chung đụng với bố mẹ chồng.
Bố chồng Hoan rất tiết kiệm, dù Hoan đã đưa nhiều tiền cho ăn, ông vẫn nói có đủ thức ăn, thực tế chỉ có ít thịt và vài miếng cá khô. Khi chồng về muộn, Hoan để phần cho anh, nhưng bố chồng chỉ để lại cho anh hai, ba miếng, khiến Hoan thương chồng. Sau vài tháng làm dâu, máy giặt hỏng, mẹ chồng trách mắng khiến Hoan vừa buồn cười vừa bực bội. Máy cũ được cho, dùng lâu cũng hỏng thôi, nhưng chồng lại không hiểu, suốt ngày ra quán chơi. Khi Hoan gọi điện, chồng không nghe máy, phải đến gần sáng mới về, khiến Hoan càng tức giận.
Vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng khó chịu và khuyên vợ nên dịu dàng với chồng. Bà nhấn mạnh rằng vợ chồng phải cùng lo cho gia đình và trách nhiệm trả nợ sửa nhà. Tuy nhiên, ông bà lại yêu cầu anh chị giúp đỡ các em. Vợ bực bội vì chồng kiếm tiền bí mật nhưng chỉ đưa cho mẹ. Cảm giác bức bối khiến Hoan thường than phiền về hôn nhân, cho rằng đó là địa ngục và thậm chí muốn bán chồng. Chán chồng trở thành nỗi khổ của nhiều bà vợ.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ai-mua-chong-day-ban-re-cho-2012100509429682.chn